Nam sinh bị bạn đâm tại lớp học đã tử vong

(PLO)- Liên quan đến tin nam sinh lớp 12 là HQA ở Sơn La bị bạn đâm tại lớp học (ngày 10-5), sáng 11-5, ông Nguyễn Văn Lam - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La) cho biết nam sinh này đã tử vong.

Sau khi bị đâm, A. được đưa đến BV Đa khoa Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu, Sơn La) để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình hình chuyển biến xấu, gia đình đã quyết định chuyển viện cho A. xuống Hà Nội điều trị, nhưng A. đã tử vong trên đường đi.

Ông Lam cũng cho hay hiện tại Công an huyện Mộc Châu cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào sáng 10-5, tại phòng học lớp 12A5 Trường THPT Thảo Nguyên, học sinh HQA (lớp 11) và học sinh Tr.D.Th. (lớp 12) đã có mâu thuẫn rồi gây gổ với nhau.
Trong lúc xô xát, Th. đã dùng dao đâm A. chảy máu. Ngay khi phát hiện sự việc, ban giám hiệu và bảo vệ nhà trường đã kịp thời xử lý, đưa nạn nhân đến BV Đa khoa Thảo Nguyên cấp cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.