1 dân quân tự vệ tử vong khi chống ‘cát tặc’ trên sông Hàm Luông

(PLO)- Trong lúc tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên sông Hàm Luông thì bị ghe khai thác cát tông vỡ, khiến dân quân tự vệ rơi xuống nước tử vong.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trưa cùng ngày lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể của anh Lai Quốc Thái (25 tuổi) là ấp đội trưởng thuộc xã Tân Phú bị nước cuốn mất tích khi đang làm nhiệm vụ chống khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông.

Hiện cơ quan công an huyện Châu Thành cũng đang tạm giữ Đồng Hữu Duy (20 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV 

Theo thông tin ban đầu, vào tối 24-1, nhận được tin báo của người dân có đối tượng đang hút trộm cát trên sông Hàm Luông đoạn thuộc xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre). Lúc này lực lượng chức năng gồm: Công an, quân sự xã Tân Phú tổ chức tuần tra trên sông Hàm Luông.

Khi đang tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện có ghe đang khai thác cát trái phép. Khi ghe của lực lượng chức năng đang tiến về ghe khai thác cát, thì có một ghe gỗ khác do Đồng Hữu Duy (20 tuổi, ngụ xã Thanh Thân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đang điều khiển ghe gỗ chạy với tốc độ cao cản đường và hướng thẳng vào ghe của lực lượng đang tuần tra.

Lúc này lực lượng tổ tuần tra đã nổ súng cảnh cáo, yêu cầu đối tượng dừng phương tiện. Tuy nhiên Duy vẫn điều khiển ghe gỗ chạy với tốc độ cao đâm trực diện vào ghe của tổ tuần tra.

Hậu quả ghe của lực lượng tuần tra bị chìm, bảy thành viên trên ghe bị rơi xuống sông. Sau khi vụ việc xảy ra, sáu người đã được cứu, riêng anh Lai Quốc Thái bị nước cuốn trôi mất tích. Đến sáng 26-1, lực lượng chức năng công an xã Tân Phúc, công an huyện Châu Thành và người dân đã tìm thấy thi thể của anh Thái bàn giao gia đình lo hậu sự.

Hiện các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều tra vụ việc chống người thi hành công vụ các đối tượng có liên quan.


      

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.