1 công an ở Bình Phước bị đâm tử vong

(PLO)- Tranh cãi về việc bật đèn pha, Phong đã rút dao giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 15-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ, lấy lời khai Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) để làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Phong khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 14-2 Phong đi nhậu, đánh bida  cùng một người bạn, đến rạng sáng 15-2 thì về.

Khi đến đoạn đường Chợ Cầu 2, thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước thì gặp anh N.B (22 tuổi) cùng bạn gái và một người bạn đang dựng xe máy bên lề đường, xe máy vẫn bật đèn pha.

Phong tưởng nhóm của anh B. muốn gây sự với mình nên vòng xe lại. Hai bên xảy ra cự cãi rồi lao vào hỗn chiến. Trong lúc giằng co, Phong dùng dao mang theo đâm một nhát vào vùng cổ anh B. khiến nạn nhân tử vonh trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, nạn nhân là công an nghĩa vụ thuộc Công an tỉnh Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.