1 Chủ tịch huyện bị thương trong ô tô sau va chạm với xe khách

(PLO)- Cú tông mạnh khiến đầu ô tô 4 chỗ biến dạng, ông Nguyên bị thương nặng và kẹt trong buồng lái.

Tối 19-7, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (Long An) lái ô tô 4 chỗ trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi xe ông Nguyên vào tuyến tránh QL1 thuộc địa phận TP Tân An (Long An) khoảng 300m thì va chạm với ô tô khách chở nhiều công nhân đang chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến đầu ô tô 4 chỗ biến dạng, ông Nguyên bị thương nặng và kẹt trong buồng lái.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa được nạn nhân ra khỏi xe, chuyển vào bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Tại đây các bác sĩ chấn đoán ông Nguyên bị gãy xương đòn, có dấu hiệu vỡ lách, tụt huyết áp. Hiện ông đang được điều trị tích cực. 

Về hiện trường tai nạn, đến hơn 21 giờ tối cùng ngày, công tác khám nghiệm và xử lý phương tiện tai nạn giao thông mới hoàn tất, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.