Xe khách lao vào đuôi container ở Thủ Đức, 1 người chết

(PLO)- Xe khách tông thẳng vào đuôi container đang dừng bên lề đường, hành khách trên xe hoảng loạn, la hét.

Sáng sớm 18-5, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang biển số 51B-.. do tài xế Nguyễn Tấn Phúc (39 tuổi, quê Long An) điều khiển chở đầy khách chạy trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về TP.HCM. 

Vụ tai nạn giữa xe khách và container khiến một người tử vong. Ảnh HT.

Khi xe vừa qua khỏi trạm kiểm dịch Thủ Đức thì tông vào đuôi xe container đang dừng sát làn đường bên phải.

Cú tông cực mạnh gây ra tiếng động lớn, khiến đầu xe khách bẹp dúm, kính chắn gió bị xé bung. Hàng chục hành khách trên xe choàng tỉnh, nhiều người hoảng loạn, la hét.

Vụ tai nạn làm phụ xe Lê Hồng Đ. (22 tuổi, quê Lâm Đồng) trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân làm rõ.

Theo quan sát khu vực có biển báo cấm dừng đỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.