1 chủ tàu bị thuyền viên đánh tử vong ngoài biển

(PLO)- Khi đang đánh bắt ngoài biển thì xảy ra mâu thuẫn, một thuyền viên tấn công làm chủ tàu tử vong.

Ngày 26-8, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ một chủ tàu cá bị thuyền viên đánh tử vong khi tàu đang đánh bắt thủy sản ngoài biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu TG 93466TS do ông Huỳnh Văn Tài (40 tuổi, ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) làm chủ cùng bảy thuyền viên đi đánh bắt thủy sản trên biển Đông.

Chiếc tàu cá nơi chủ tàu bị đánh tử vong. Ảnh: T.M

Đến khoảng 14 giờ ngày 24-8, khi tàu TG 93466TS đang hoạt động trên vùng biển cách huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 66 hải lý thì giữa ông Tài và các thuyền viên trên tàu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ông Tài bị thuyền viên Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) dùng búa tấn công vào vùng đầu làm nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá cập cảng cá Vàm Láng và công an đã vào cuộc điều tra.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.