Bảo vệ của bảo hiểm xã hội bị đánh tử vong tại cơ quan

(PLO)- Sáng sớm giám đốc đến cơ quan làm việc thì phát hiện người bảo vệ đã tử vong với nhiều vết thương ở mặt.  

Sáng 14-10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết ông Đặng Ngọc Thành (45 tuổi) làm bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đã bị sát hại sau khu nhà trụ sở cơ quan.

Người dân đến trước trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu theo dõi sự việc. 

Theo ông Thọ, khi ông đến cơ quan làm việc thì thấy cổng chính vẫn đóng, gọi điện thoại cho ông Thành thì không thấy bắt máy.

Ông Thọ đi ra phía sau khu nhà trụ sở làm việc thì phát hiện ông Thành tử vong bên vũng máu.

"Chúng tôi cũng thấy cửa nách bị đập phá, nhìn vào phòng kho quỹ thấy cửa còn khép. Hiện nay công an đang niêm phong, chưa cho người nào vào. Chưa biết được trong cơ quan có bị mất tài sản gì không" - vị giám đốc nói với PVPLO.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.