Xưởng nhang ở Bình Dương bị cháy lúc rạng sáng

(PLO)- Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng khiến một phần khu nhà xưởng bị lửa thiêu rụi.

Sáng 27-6, vụ cháy tại một cơ sở sản xuất nhang thuộc phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) đã được lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt.

Tài sản bị cháy chủ yếu là nhang, rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: KD

Theo thống kê sơ bộ, cơ sở sản xuất nhang bị cháy khoảng 400 mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản khác, trong đó chủ yếu là nhang. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát sau đó lan nhanh.

Xưởng sản xuất nhang bao trùm trong biển lửa, do bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Lực lượng PCCC ngay lập tức điều động 11 xe chữa cháy và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường có mặt khống chế ngọn lửa.

Chỉ trong một thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế, không để lan sang các nhà dân bên cạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.