Xuống kênh rửa chân tay, nam thanh niên trượt chân đuối nước

(PLO) - Một nam thanh niên đi dọc bờ kênh Tàu Hũ, khi đến cầu Chà Và (P. 13, Q. 8) thì xuống kênh để rửa chân tay, không may bị trượt chân xuống nước chết đuối.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên té xuống nước chết đuối.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 5-8, người dân phát hiện một nam thanh niên té xuống kênh Tàu Hũ chết đuối. Khi phát hiện sự việc nhiều người dân cố gắng dùng nhiều biện pháp để giải cứu nạn nhân nhưng không thành công.

Trong lúc đó, nhận được tin báo, Đội cứu hộ cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ tìm kiếm, nạn nhân được đưa lên bờ. Tại thời điểm này, nạn nhân được xác định là đã chết.

Theo thông tin trên giấy tờ tùy thân, nạn nhân là Hoàng Vĩnh T. (SN 1978, trú tại Q. Tân Bình, TP.HCM).

Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an Q. 8 để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.