Xưởng gỗ cháy rụi ngày cận Tết

(PLO)- 12 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phải mất ba giờ để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng 10-2, ông Mai Văn Hùng (trú thôn An Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện xưởng gỗ cạnh nhà bốc cháy dữ dội, lửa cao hàng chục mét.

Ngay lập tức, ông Hùng kêu gọi người dân xung quanh và chủ nhân xưởng gỗ nhanh chóng phá cổng để tiếp cận chữa cháy, đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Lực lượng chức năng dập lửa tại xưởng gỗ. Ảnh: CTV

Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã huy động hai xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lực lượng PCCC phải xin chi viện. Nhanh chóng, Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã huy động thêm 10 xe và hơn 100 chiến sĩ có mặt để khống chế lửa.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ số gỗ, máy móc và một chiếc xe máy trong xưởng đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.