Xưởng gỗ bốc cháy sau tiếng nổ lớn

(PLO)- Đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn tại một xưởng gỗ ở Thừa Thiên – Huế khiến người dân sống ở xung quanh hoảng loạn.

Chiều ngày 16-1 xưởng gỗ Ngọc Tây (số 77 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên – Huế) do ông Nguyễn Đức Tú làm chủ bất ngờ bốc cháy.

Theo các hộ dân ở gần khu xưởng cho biết, ban đầu họ nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó đám khói bốc lên mù mịt từ lò hấp sấy gỗ rồi lan ra cả xưởng gỗ.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, Cảnh sát PCCC đã khống chế được đám cháy và di dời những khối gỗ còn sót lại ra bên ngoài để giảm thiệt hại tài sản cho chủ cơ sở.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.