Xưởng dệt cháy lớn, một công nhân tử vong

(PLO)-  Lửa bùng lên đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản, làm bị thương năm người, một người tử vong trong xưởng dệt chứa đầy phụ liệu may mặc, vải vóc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 17-11, lửa bất ngờ bốc cao bên trong xưởng dệt trên đường TCH 35 phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM. Thời điểm trên trong xưởng có trên 10 nhân công đang làm việc ca đêm.  

 Vụ cháy bùng lên thiêu rụi gần hoàn toàn xưởng dệt

Lửa lớn gặp vật liệu dễ cháy nên lan ra nhanh chóng và bao phủ toàn bộ xưởng dệt. Thấy khói lửa, các công nhân tìm đường tháo chạy. Không may năm công nhân bị tàn lửa rơi trúng, bị bỏng trong đó có hai người bị bỏng nặng; một người bị mắc kẹt lại bên trong không thoát ra được.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 cùng các đơn vị phối hợp cứu hỏa đến hơn 9 giờ sáng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 đã đến hiện trường. Do xưởng dệt chỉ có một cửa ra vào, tình thế cấp bách lực lượng chức năng phải đập tường phía sau xưởng và tường của ngôi nhà liền kề để tìm lối vào. Cùng lúc đó các hộ dân lân cận cũng nhanh chóng sơ tán đồ đạc đề phòng lửa lan nhanh. 

 Xưởng dệt nói trên đã hoạt động khoảng ba năm nay.

Cho đến gần 4 giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong đống đổ nát, cảnh sát phát hiện thi thể một nam công nhân. Hiện trường được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra. Nhiều tài sản trong xưởng dệt bị cháy rụi. 

 Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng có mặt dập tắt lửa.

Một tiệm tạp hóa liền kề xưởng may cũng bị cháy xém.

Được biết xưởng dệt nói trên thuê lại mặt bằng là hai ngôi nhà và hoạt động khoảng ba năm nay, nhân công chủ yếu là người quê Thanh Hóa.

 Một khối lượng lớn chỉ may đã bị thiêu rụi.

Theo các nhân công, nam công nhân tử vong tên Quán (khoảng 22 tuổi) từng đi bộ đội về và đi vào Nam làm cùng với cha ruột. Trong đám cháy, cha ruột của nạn nhân đã may mắn thoát nạn.

 Phần mái tôn, sắt thép bị cong vênh, hư hỏng bởi sức nóng.

Theo quan sát, xưởng dệt chỉ có một lối ra khoảng 4 m, một bên là quán cà phê, một bên là tiệm tạp hóa; hai căn nhà liền kề cũng bị cháy xém.

 Hiện trường ngổn ngang của đám cháy lớn.

Đến 7 giờ 30 sáng nay, thi thể nạn nhân đã được di chuyển khỏi hiện trường.

 Lực lượng phối hợp thực hiện công tác cứu hỏa, điều tra đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.