Xung phong làm vệ sinh, bí thư thôn té ngã tử vong

(PLO)- Sau lễ phát động ra quân làm sạch môi trường, ông Trung xung phong trèo cây chặt hạ các nhánh cây thì rơi xuống đất.

Chiều 23-10, ông Đặng Thương (Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay trong lúc tham gia ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp thì một bí thư chi bộ thôn của xã Hòa Phước tử vong.

Cụ thể, sáng cùng ngày, hưởng ứng chương trình "Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp" theo kế hoạch của UBND huyện Hòa Vang, xã Hòa Phước đã phát động lễ ra quân tổng dọn vệ sinh trên toàn địa bàn xã.

“Sau khi phát động thì anh Nguyễn Văn Trung - trưởng một thôn của xã Hòa Phước xung phong trèo lên cây cao để chặt hạ các nhánh cây thì ngã xuống đất tử vong”, ông Thương nói.

Theo ông Thương, thì ông Trung là một cán bộ hưu trí về hưu nhưng rất tích cực trong công tác, phòng trào của thôn xóm và xã. Hiện UBND huyện Hòa Vang cũng đã đến trao số tiền 5 triệu đồng giúp gia đình ông Trung lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.