Xúc phạm CSGT trên Facebook, 6 người bị xử phạt

(PLO)- Sáu cá nhân bị xử phạt hành chính do sử dụng Facebook cá nhân để xúc phạm lực lượng CSGT thuộc đồn Công an Nghi Sơn, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Chiều nay (3-12), Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay Công an huyện Tĩnh Gia đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu người có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT qua mạng xã hội Facebook.

Đó là Lê Văn Cường, Lê Văn Thọ, Hoàng Thế Huỳnh, Lê Trung Kiên, Cao Văn Miễn và Lê Văn Đạt (cùng ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Họ bị phạt hành chính mức tiền 7,5 triệu đồng/người.

Trước đó, sáu người này đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình để đăng tải, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tổ CSGT đồn Công an Nghi Sơn, Công an huyện Tĩnh Gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.