Xử vợ nguyên bí thư xã chém người: Chân dung "quan bà" máu lạnh

(PLO) - Vụ án Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vợ của ông Võ Thanh Mỹ, nguyên bí thư Đảng ủy xã Kim Long, sát hại chủ nợ từng gây chấn động mạnh trong dư luận. Đáng nói hơn, từ vụ ra tay tàn độc với hai chủ nợ này, cơ quan công an đã phanh phui thêm một vụ án khác với mức độ tàn nhẫn gấp bội. 

Hai lần đầu độc trước khi ra tay bằng rựa sắt

Đầu năm 2012, bà Hường mượn của vợ chồng bà Phan Ngọc Nga (xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng, lãi suất 6%. Bà Hường và bà Nga còn chơi chung một đường dây hụi, vì vậy bà Hường tiếp tục nợ thêm bà Nga tổng số tiền là 100 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền nhưng bà Hường cứ tìm cách câu giờ, nghĩ bà Hường là vợ bí thư xã nên bà Nga cũng nể nang.

Ngày 15-1-2013, vợ chồng bà Nga được bà Hường mời tới nhà để trả nợ. Trong lúc nói chuyện, bà Hường đề nghị ra vườn chặt chuối cho bà Nga mang về.

Không nghi ngờ, ông Nguyễn Chí Hùng (chồng bà Nga) đi theo bà Hường. Tới vườn, bà Hường chỉ một ổ trứng gà dưới đất, nói ông nhặt mấy quả về ăn.
Khi ông Hùng cúi xuống nhặt trứng, bà Hường bất ngờ từ phía sau dùng rựa chém xối xả vào người ông. Ông Hùng chỉ kịp đưa hai tay lên đầu che chắn, kêu cứu rồi ngã quỵ.

 Bà Nga hốt hoảng chạy ra, thét hỏi: “Sao chị chém chồng tôi?”. Nào ngờ bà Hường thản nhiên đáp: “Chém chết để trừ nợ” rồi vung rựa tấn công bà Nga dữ dội. Bị chém nhiều nhát, bà Nga gắng gượng bỏ chạy, leo qua hàng rào và gục ngã. May mắn có người đi đường đã kịp thời ứng cứu.

Theo bác sĩ bệnh viện Bà Rịa, ông Hùng bị nứt sọ vùng chẩm, nhiều vết thương nặng ở vai trái và hai tay; bà Nga bị nhiều vết chém nặng ở vùng đầu.

Trước đó, để thủ tiêu vợ chồng bà Nga, bà Hường đã hai lần bỏ thuốc độc vào cháo lòng và sữa mè đen rồi gửi đến nhà bà Nga nhưng bất thành.

Đốt xác phi tang trong vườn nhà suốt hai ngày

Ngay sau khi xảy ra vụ án chém người tại vườn nhà bà Hường, dư luận dấy lên sự nghi ngờ bà Hường liên quan tới việc bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ, xã Kim Long) bị mất tích trước đó, do bà Hường đang nợ bà Hà 200 triệu đồng.

Ngày 21-1-2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã căng dây bao quanh khu vườn nhà bà Hường, tiến hành tìm kiếm chứng cứ. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều xương cốt, răng… bị cháy đen. Tất cả được niêm phong lại để tiến hành giám định ADN.

 Vị trí đốt xác ngay trong vườn nhà

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, bà Hường vẫn khăng khăng phủ định hành vi sát nhân. Cho đến hôm nay, bà chỉ khai nhận khi đưa bà Hà tới nhà mình để giải quyết nợ nần, do bất cẩn bà Hà bị điện giật chết. Lo sợ bị đổ tội nên bà Hường mới lôi xác ra vườn, chất củi lên đốt xác để xóa dấu vết. Do khu vườn quá rộng, việc làm của bà Hường không bị ai phát hiện. Kinh hoàng hơn, việc đốt, phi tang xác được thực hiện liên tục trong 2 ngày nhưng người nhà bà Hường hoàn toàn không hay biết.

Cơ quan điều tra hút nước giếng để tìm chứng cứ 

PV tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.