Xử phạt vụ thuê ô tô chở 1.600 bao thuốc lá lậu

(PL)- Ngày 23-9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) cơ động thuộc Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai cho biết đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định xử phạt hành chính vụ vận chuyển thuốc lá lậu vừa xảy ra trong địa bàn.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng, Đội QLTT cơ động tiến hành kiểm tra ô tô 60A-223.78 và phát hiện xe này đang vận chuyển 1.600 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, Hero. Hiện toàn bộ số thuốc lá lậu đã bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định.

Tài xế Lê Thanh Tùng khai nhận đã thuê chiếc ô tô trên trong năm ngày để vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ. Tuy nhiên, khi lưu thông đến xã Hóa An (TP Biên Hòa) thì bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Theo một cán bộ QLTT tỉnh Đồng Nai, gần đây tình hình vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá lậu trên địa bàn diễn ra khá phức tạp và tinh vi. Trong đó, loại ô tô du lịch bảy chỗ là phương tiện được nhiều đối tượng sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.