Xử lý nghiêm vụ xông vào trụ sở công an cướp nghêu

(PL)- Ngày 18-7, ông Nguyễn Văn Măn, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, cho biết:

UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những người tham gia đập phá trụ sở, cướp nghêu tang vật tại trụ sở UBND và Công an xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) vào đêm 12-7.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thừa Đức, thông tin: Sau khi tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ bãi nghêu, đồng thời tuyên truyền cho người dân, hiện tình trạng cào nghêu trộm tại khu vực bãi biển ở xã Thừa Đức đã tạm lắng.

Như chúng tôi đã thông tin, thời gian gần đây tại khu vực bãi nghêu của HTX Thủy sản Đồng Tâm (Thừa Đức) liên tục có hàng ngàn người dân địa phương lẫn từ nơi khác đến tràn vào cào trộm nghêu gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Đêm 12-7, hàng trăm đối tượng quá khích đã tràn vào trụ sở UBND và Công an xã Thừa Đức đập phá và cướp đi hơn 1,5 tấn nghêu tang vật.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.