Xông vào trụ sở công an phường đánh người

(PLO)- Ông Huấn đang ngồi tại phòng tiếp dân của công an phường thì bị hàng xóm xông vào, dùng ghế đánh nhập viện.

Phản ánh đến Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Chí Huấn (57 tuổi, hiện trú tại phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết vừa bị hàng xóm hành hung ngay tại trụ sở công an phường.

Ông Huấn bị hành hung ngay tại trụ sở công an phường (trái), khiến phải nhập viện cấp cứu

Theo đó, ngày 22-9, ông Huấn xích mích với bà N.T.M.H (hàng xóm) liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Trong lúc mâu thuẫn, hai bên xảy ra xô xát nhẹ.

Ông Huấn tới trụ sở công an phường Bách Khoa trình báo sự việc. Tuy nhiên, trong lúc đang làm việc tại phòng tiếp dân, ông L.V.K (chồng bà H.) đã xông thẳng vào trụ sở công an phường, cầm chiếc ghế gỗ đập vào đầu ông Huấn.

Do không tránh kịp, ông Huấn bị ghế đập trúng vào đầu và tay, khiến chảy máu. Ngay sau đó, cán bộ công an phường Bách Khoa đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời đưa ông Huấn đi cấp cứu tại BV Thanh Nhàn.

Kết quả chụp chiếu cho thấy ông bị tụ máu ngoài màng não, phần đầu bị chảy nhiều máu và khâu nhiều mũi, một số bộ phận trên cơ thể như chân, tay bị bầm tím.

Trụ sở Công an phường Bách Khoa

Thông tin thêm, người nhà cho biết ông Huấn mới mua căn hộ tại phường Bách Khoa và chuyển đến đây sinh sống được vài tuần.

Chiều 25-9, PV tới trụ sở công an phường Bách Khoa, lãnh đạo đơn vị này cho hay không thể cung thông tin gì vì chưa nhận được chỉ đạo cấp trên, đề nghị PV liên hệ với công an quận.

Thông tin với PV, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận có sự việc xảy ra, hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra. Sau khi xích mích, bà H. cũng tới công an phường trình báo (trước ông Huấn).

Có thể vì vợ bị đánh, ông K. đã đi tìm và tới trụ sở công an phường hành hung ông Huấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.