Xông vào tiệm hớt tóc… hiếp dâm chủ tiệm

(PLO)- Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, vừa bắt giữ nghi can Lưu Xuân An (24 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. 

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, trước đó vào tối ngày 1-9, An đến tiệm hớt tóc khu phố Bình Đường 3 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) do chị BTS (30 tuổi, quê quán Nghệ An) làm chủ yêu cầu hớt tóc. Khi chị S. đang chuẩn bị dụng cụ để hớt tóc thì bất ngờ bị An dùng tay khống chế, đe dọa sẽ “xử” nếu hô hoán.

Sau đó nghi can tiếp tục dùng vũ lực khống chế chủ tiệm hớt tóc để thực hiện hành vi đồi bại. Khi thực hiện hành vi đồi bại, tên “yêu râu xanh” còn cướp 400 ngàn đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chị BTS đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an thị xã Dĩ An điều tra xác định danh tính nghi can gây án là Lưu Xuân An và đã tiến hành bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.