Xông vào phòng họp báo đòi nợ công ty vàng

Biết tin Tập đoàn Besra tổ chức họp báo, anh Thục đã xông vào phòng họp và đòi chủ tịch tập đoàn này trả khoản nợ hơn 6 tỷ đồng.
Ngày 7-8, trong cuộc họp báo tổ chức tại Tam Kỳ (Quảng Nam) liên quan đến vấn đề nợ thuế của 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, bất ngờ một chủ doanh nghiệp đã xông vào phòng đòi nợ chủ tịch tập đoàn Besra, ông David Seton.
doino1-7076-1407409082.jpg

Theo anh Thục, Besra còn nợ công ty Trường Xuân 6,6 tỷ đồng. Ảnh:Tiến Hùng.

Người đòi nợ là anh Lê Đình Thục, Giám đốc công ty xăng dầu Trường Xuân. Anh Thục cho biết, công ty anh từng là đối tác phục vụ xăng dầu cho 2 công ty vàng thuộc Tập đoàn Besra và họ đang nợ công ty anh khoảng 6,6 tỷ đồng, trong đó Công ty vàng Bồng Miêu nợ hơn 1,1 tỷ đồng và công ty vàng Phước Sơn nợ đến 5,5 tỷ đồng.

Trước việc đòi nợ của anh Thục, ông David Seton, chủ tịch Tập đoàn Besra cho hay, ông đang có những bằng chứng chứng minh người của công ty Trường Xuân gian lận trong việc cung cấp xăng dầu cho công ty của ông. “Một số công nhân của công ty Trường Xuân đã trộm cắp xăng dầu và đặt những thiết bị để gian dối đo lường lên xe chở xăng dầu. Chính những người này đã góp phần làm công ty chúng tôi trở nên khó khăn. Việc này sẽ được giải quyết ở Tòa”. Ông David Seton nói. Ngay sau đó, chủ trì cuộc họp báo đã mời anh Thục ra ngoài.

Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu là 2 nhà máy sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Besra quản lý, nhưng đang nợ thuế gần 300 tỷ đồng. Cục thuế Quảng Nam đã cưỡng chế thuế với hình thức phong tỏa tài khoản và vô hiệu hóa hóa đơn khiến 2 công ty này phải ngừng hoạt động từ tháng 7 tới nay.

Theo Tiến Hùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.