Xông vào nhà trưởng công an xã chém, đánh người

(PLO)- Chỉ vì mời lên xã chấn chỉnh do tùy tiện đi xin tiền tổ chức giải bóng chuyền, một nhóm côn đồ xông nhà một trưởng công an xã ở Phú Yên đâm chém, đánh đập làm bị thương bốn người.

Sáng 21-9, Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ một nhóm côn đồ xông vào nhà trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa chém, đánh người.

Thông tin ban đầu cho biết chiều tối 20-9, sau khi ăn nhậu, một nhóm sáu thanh niên kéo đến nhà ông Võ Văn Hân (32 tuổi), Trưởng thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, kề dao vào cổ ông Hân dọa giết, làm ông này bị trầy xước.

Sau đó, nhóm thanh niên trên kéo đến nhà ông Trần Trọng Toàn (40 tuổi, ở thôn Đồng Bé), Trưởng Công an xã Hòa Tâm. Khi thấy ông Toàn và người thân, nhóm thanh niên xông vào, dùng nhiều loại hung khí đâm chém tới tấp vào ông Toàn. Thấy vậy, cha mẹ ông Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chơi (61 tuổi) la hét, kêu cứu cũng bị nhóm thanh niên xông vào đánh, làm bị thương. Bà Lê Thị Liệu (40 tuổi, hàng xóm) tri hô, nhờ người đến cứu cũng bị nhóm thanh niên chém bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên chạy trốn. Hiện bốn nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên; trong đó riêng ông Toàn bị thương rất nặng. 

Theo ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện cơ quan công an đã bắt được ba thanh niên trong nhóm côn đồ trên, đồng thời đang truy bắt những người còn lại. “Cách đây hơn một tháng, xã Hòa Tâm có tổ chức giải bóng chuyền cho thanh niên địa phương. Mượn danh nghĩa tổ chức giải bóng chuyền, mấy thanh niên đó đi xin tiền một số nơi. Biết được việc này, trưởng thôn Phước Lộc có báo cáo cho xã để chấn chỉnh. Trưởng công an xã đã mời những thanh niên đó lên làm việc, yêu cầu không được tùy tiện mượn danh nghĩa của xã để đi xin tiền như vậy. Chiều 20-9, trong lúc ăn nhậu, những thanh niên trên nhắc lại chuyện cũ, sau đó cả nhóm mang theo dao, kéo, gậy gốc kéo đến nhà trưởng thôn Phước Lộc hăm dọa, rồi kéo đến nhà chém trưởng công an xã, đánh cả cha mẹ anh Toàn. Lãnh đạo UBND huyện đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên những người bị thương; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ” - ông Hòa cho hay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.