Bình Dương:

Xông vào nhà khống chế người cướp tiền táo bạo

(PLO) - Ngày 31-10, Công an thị xã Thuận An cho biết vẫn đang truy tìm kẻ cướp đột nhập khu phòng trọ 14/5/C3 (KP Bình Đức, P. Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 29-10, đối tượng nhận thấy chị Võ Thị Thu Thuỷ (50 tuổi, quê Vĩnh Long) chỉ có một mình nên đã đột nhập vào phòng trọ.

Chị Thủy (nạn nhân) đang thuật lại vụ việc. 

Hắn đã khôn khéo dùng dây buộc chặt cửa phòng chị Thủy và các phòng bên cạnh nhằm không để ai có thể chạy ra ngoài. Sau đó, đối tượng đã dùng móc sắt đẩy bung chốt cửa sổ rồi thò tay vào trong mở chốt cửa chính phòng chị Thủy.

Chị Thủy đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị kẻ cướp dùng dao Thái Lan kề vào cổ. Hắn đã buộc chị giao hết số tiền chị đang có trên người (360.000đ). Đối tượng định lấy cả xe máy của nạn nhân nhưng vì xe không có giấy tờ nên hắn đã bỏ ý định và tẩu thoát.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm bắt đối tượng có hành vi trộm cướp táo bạo trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.