Xông vào bệnh viện đâm bảo vệ, khống chế giám đốc

(PLO)- Người đàn ông xông vào Bệnh viện tâm thần Hà Nội, đâm bị thương một bảo vệ rồi khống chế giám đốc.

Ngày 24-2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hôm 20-2, Hồng đến Bệnh viện tâm thần Hà Nội, địa chỉ tại ngõ 467, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) gặp người thân đang điều trị tại đây.

Tuy nhiên, khi đến, Nguyễn Văn Hồng có biểu hiện không bình thường và dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của ông N.H. (54 tuổi, là nhân viên bảo vệ của bệnh viện), gây thương tích nặng. Ngay sau đó, ông N.H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây thương tích cho bảo vệ, Hồng tiếp tục tìm đến phòng làm việc của Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hà Nội chốt cửa khống chế giám đốc.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ nghi phạm, thu giữ hung khí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.