Xóm trưởng tố bị chủ tịch xã đánh sưng sườn trái

(PL)- Đến chiều 27-11, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn chưa giải quyết xong vụ ông Trần Quang Huệ, xóm trưởng xóm 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tố cáo ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, đánh ông ngay tại trụ sở xã.

Theo ông Huệ, tháng 7-2016, khi đổ bê tông làm đường vào Nhà văn hóa xóm 9, do thiếu xi măng nên ông Huệ có đi mượn của xóm 8 (xã Cổ Đạm) sáu tấn xi măng. Ông Huệ báo cáo vụ việc và đề nghị ông Tứ xem xét nhưng không được giải quyết. Ngày 17-11, ông Huệ đến trụ sở UBND xã Cổ Đạm và xảy ra to tiếng với ông Tứ. Ông Tứ lấy chiếc ghế xếp đánh vào hông trái ông Huệ. Ông Huệ đến bệnh viện khám, chụp phim cho kết quả bị sưng sườn trái. Trong khi đó ông Tứ cho rằng ông Huệ đã vu khống ông. Hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.