Thái Nguyên:

Xô xát kinh hoàng, một thanh niên bị chém đứt bàn tay

(PLO)- Khi hai thanh niên đang đi trên chiếc xe máy, bất ngờ từ đằng sau có bốn thanh niên khác đi ô tô, tay cầm hung khí lao đến chém loạn xạ.

Ngày 11-6, Công an phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn, chém nhau kinh hoàng giữa đêm khuya. Sự việc xảy ra khoảng 1 giờ 20 rạng sáng cùng ngày, tại khu vực ngã tư Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì phía sau có bốn thanh niên khác đi trên ô tô tiến tới, nhóm người này cầm theo hung khí, bất ngờ nhảy khỏi xe, lao vào chém loạn xạ hai thanh niên kia.

Cuộc xô xát kinh hoàng diễn ra chỉ vọn vẹn khoảng một phút, hậu quả khiến một thanh niên bị đứt một bàn tay (chưa rõ bên tay nào), thanh niên còn lại cũng bị chém vào chân trọng thương.

Khu vực xảy ra vụ xô xát kinh hoàng.

Anh LVM, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết do thời điểm xảy ra vụ việc là rạng sáng nên còn khá ít người qua lại, khi anh này đang ở trong nhà bỗng nghe thấy tiếng hô hoán của người trong khu phố liền chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“Một người bị chém đứt bàn tay, một thanh niên bị chém rất sâu ở chân, cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Khoảng vài phút sau, lực lượng công an cũng có mặt tại hiện trường để xử lý” -anh M. kể lại.

Vì bị chém đứt lìa, người thân của thanh niên trên phải dùng đá để ướp lạnh bàn tay rồi mang theo tới bệnh viện. Các đối tượng đi ô tô sau khi chém trọng thương các nạn nhân đã lên xe bỏ đi ngay sau đó.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng úy Phan Văn Kiên, Trưởng Công an phường Ba Hàng, xác nhận có vụ xô xát kinh hoàng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, nam thanh niên bị chém đứt bàn tay là Lê Trần T. (28 tuổi, trú tại phường Ba Hàng). Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an thị xã Phổ Yên đã trực tiếp vào cuộc điều tra.

“Lúc tôi đến hiện trường thì các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo người dân kể lại thì có bốn thanh niên đi ô tô nhảy xuống chém hai thanh niên đi xe máy. Rất có thể nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó” -Thượng úy Kiên thông tin.

Hiện nạn nhân T. vẫn đang phải nằm viện cấp cứu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của một cửa hàng trong khu vực để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.