Xin nước uống rồi cướp luôn nhẫn vàng ông cụ 83 tuổi

(PLO)- Mượn nhẫn vàng không được, đối tượng dùng vũ lực cướp chiếc nhẫn của cụ ông 83 tuổi. 

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Dương Văn Trường (46 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi cướp tài sản.

 Dương Văn Trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 9-6, Trường chạy xe máy đến khu vực ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới tìm người quen nhưng không thấy nên quay về.

Trên đường về, Trường đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Ngời (83 tuổi) đang ngồi uống nước trà một mình trước nhà nên Trường ghé lại ngồi uống chung.

Trường thấy ông Ngời có đeo một nhẫn vàng 24K nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trường giả vờ hỏi mượn nhẫn vàng nhưng ông Ngời không đồng ý nên đã dùng vũ lực tháo chiếc nhẫn của ông Ngời rồi lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, người nhà của ông Ngời đã đuổi theo và tóm được Trường rồi trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.