Xin đểu không được, đánh gục hàng xóm tại chỗ

(PLO)- Chặn xe xin tiền không được, ông H. đã dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh người hàng xóm gục tại chỗ. 

Nạn nhân của vụ việc trên là ông Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, rách da đầu, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Ngày 20-11, đang nằm điều trị tại BV Đa khoa TP Biên Hòa, ông Nguyễn Thanh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại với PV việc ông bị người hàng xóm xin đểu tiền rồi đánh trọng thương.

Xin đểu không được, đánh gục hàng xóm tại chỗ ảnh 1
 Ông Hùng kể lại sự việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo đó, chiều 19-11, ông Hùng chạy xe máy từ đường Phạm Văn Thuận về nhà. Khi đến hẻm thuộc khu phố 11 thì bị người hàng xóm tên H. (50 tuổi) chạy ra chặn trước đầu xe, xin 50.000 đồng. Ông Hùng nói không mang theo tiền thì bị ông H. dùng gậy gỗ đánh rách da đầu. Chưa dừng lại ở đó, khi ông Hùng ngã xuống đường, ông H. tiếp tục dùng gậy và mũ bảo hiểm đánh liên tiếp cho đến khi ông Hùng gục hẳn. Phát hiện vụ việc, người dân gần đó tìm cách can ngăn, đưa người bị đánh đến bệnh viện cấp cứu.

Xin đểu không được, đánh gục hàng xóm tại chỗ ảnh 2
 Công an đang lấy lời khai của ông Hùng để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt ghi nhận lời khai các bên và người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan chức năng, ông H. là người có biểu hiện nghiện rượu, thường xuyên gây gổ với hàng xóm và đã nhiều lần xin đểu tiền của những người đi đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.