Xiết xe đòi nợ cá độ

(PL)- Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản từ nợ nần cá độ bóng đá.

Theo thông tin ban đầu, ngày 31-7, anh PTT (ngụ tỉnh Bình Định) có mượn xe ô tô hiệu Hyundai của người đồng hương là anh NVA để chở hai người bạn đến cơ sở massage trên đường Mai Văn Vĩnh (phường Tân Quy, quận 7). Tại đây, anh T. bị một nhóm thanh niên khống chế yêu cầu đưa xe về nhà anh A. để giải quyết nợ nần. Cụ thể, anh A. đang thiếu 380 triệu đồng là tiền nợ cá độ bóng đá. Khi xe đến đường Nguyễn Du, quận Gò Vấp thì nhóm này đẩy anh T. xuống đường rồi lái ô tô tẩu thoát. Quá trình điều tra, Công an quận 7 đã tạm giữ Dư Trọng Hiếu (ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Đức Cơ (tạm trú huyện Nhà Bè) là hai nghi can trong nhóm cưỡng đoạt xe ô tô trên.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.