‘Xen canh’ cần sa trong vườn rau

(PLO)- Người dân cho là heo gà ăn cần sa sẽ mau lớn nên lén lút “xem canh” để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Ngày 23-6, Công an phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Đ. về hành vi trồng cây cần sa và yêu cầu bà cam kết không tái phạm.

Công an xã nhổ bỏ tiêu hủy cần sa trong vườn nhà dân

Trước đó, Công an phường Hiệp Ninh phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Tây Ninh kiểm tra hành chính, phát hiện bà trồng cây cần sa trái phép trong vườn.

Lực lượng chức năng đã nhổ toàn bộ số cây cần sa trồng trong vườn (tổng cộng 12 kg) và niêm phong, chờ tiêu huỷ.
Bà Đ. khai nhận số cây cần sa trồng xen kẻ trong vườn rau của gia đình dùng để làm thức ăn trộn cho gà, heo.
Theo công an TP Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ lén lút trồng cần sa trong vườn, nương rẩy để trộn vào thức ăn cho heo, gà… với quan niệm sẽ kích thích gia súc, gia cầm mau lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.