Xem xét phạt chủ công trình để thanh sắt rơi trúng đầu người đi đường

(PLO)- Chính quyền địa phương sẽ phạt chủ đầu tư công trình để thanh sắt rơi xuống trúng đầu một phụ nữ đi xe máy trên đường ở Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận UBND phường vừa kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Nam Dược (trụ sở tại Hà Nội).

Video: Xem xét phạt chủ công trình để thanh sắt rơi trúng đầu người đi đường

Công ty này là chủ đầu tư công trình để rơi thanh sắt trúng đầu người đi đường.

thanh sắt.jpg
Thanh sắt từ công trình rơi trúng đầu một phụ nữ đang đi đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Đức, một thanh sắt chống dầm từ công trình rơi xuống đường, gây tai nạn cho 1 phụ nữ đang đi xe máy trên đường và trúng một ô tô. Công trình có thanh sắt rơi có quy mô một trệt, ba tầng. Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã cho rào chắn cả bốn phía.

Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư thừa nhận thời điểm xảy ra tai nạn công trình chưa che chắn phía giáp với quốc lộ 26, để thanh sắt rơi xuống đường, trúng một phụ nữ và làm hỏng ô tô của một người khác.

Căn cứ vào lời khai của đại diện công trình, lực lượng chức năng phường Tân Lập đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không che chắn công trình.

“Chiếu theo các quy định, chúng tôi sẽ ban hành quyết định xử phạt chủ công trình ở mức 4 triệu đồng"- ông Đức nói.

Ông Đức thông tin thêm chủ đầu tư dự án đã thỏa thuận bồi thường đối với hai trường hợp bị tai nạn do thanh sắt rơi từ công trình. Trong đó, đền bù cho người phụ nữ 12 triệu đồng gồm tiền thuốc men, sửa chữa xe máy, điện thoại. Bồi thường cho chủ ô tô 30 triệu đồng để sửa chữa xe.

“Công an có báo lại là hai nạn nhân đều chấp nhận thỏa thuận đền bù và đã có đơn cam kết không khiếu nại vụ việc. Rất may người phụ nữ gặp nạn bị thương nhẹ”- ông Đức thông tin thêm.

thanh sắt.jpg
Công trình nằm bên đường Nguyễn Văn Cừ (quốc lộ 26). Ảnh: T.T

Trao đổi với PLO, anh PVH (chủ ô tô bị hỏng) xác nhận đã diện chủ đầu tư công trình đã thỏa thuận đền bù cho anh cũng như người phụ nữ bị nạn.

Ông Bùi Chí Hòa, giám sát tại dự án trên thừa nhận đã chủ quan, không che chắn, rào lưới phía trước công trình, để thanh sắt rơi trúng đầu người phụ nữ. Ông Hòa nói sẽ chịu xử lý nội bộ đối với thiếu sót trên.

Theo ghi nhận của PLO chiều 8-4, công trình xây dựng trên đã rào chắn bốn phía. Bên trong các công nhân vẫn đang thi công.

Như PLO đã thông tin, lúc 5 giờ 40 ngày 5-4, một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột thì bị thanh sắt từ công trình xây dựng nhà cao tầng ở số 288 đường Nguyễn Văn Cừ rơi trúng đầu. Người phụ nữ này bị té xuống đường, bị thương; xe máy cũng bị hư hỏng.

Ngoài ra, thanh sắt từ công trình cũng đâm thủng nắp capo của ô tô đang lưu thông trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.