Xem xét khởi tố vụ xe tải làm sập cầu sắt ở Đắk Lắk

(PL)- Liên quan đến việc sập cầu dân sinh tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar (Đắk Lắk), ngày 2-4, Đại tá Trần Duy Trường, Trưởng Công an huyện Ea Kar, cho biết đến tối qua, các đơn vị chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, do chưa kéo được xe tải bị lật ra khỏi hiện trường nên chưa thể thống kê thiệt hại. “Khi có thống kê cụ thể thì mới biết thẩm quyền khởi tố vụ án thuộc huyện hay là công an tỉnh” - Đại tá Trường nói.

Ông Đào Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết việc sập cầu khiến 3.000 hộ dân của thôn Hàm Long bị ảnh hưởng. Để giúp người dân đi lại, địa phương đã cho làm đường tạm cách cầu 10 m.

Trước đó, sáng 1-4, một xe tải chở khoảng 15 m3 cát qua cầu sắt bắc qua sông Krông Năng khiến cầu bị sập. Vụ tai nạn làm một học sinh rơi xuống sông phải đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.