Xem ti vi một mình, cụ già bị khống chế cướp tiền

(PLO) - Thấy bà Dự xem ti vi trong nhà chỉ có một mình, Tuấn đã lẻn vào nhà bóp cổ bà và cướp hết tiền trên người nạn nhân.
Ngày 27-7, cơ quan CSĐT công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh ngày 30-12-1998, ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy) về hành vi cướp tài sản.
Thông tin ban đầu, tối 26-7, bà Nguyễn Thị Dự (sinh năm 1936, ngụ ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy) đang xem ti vi một mình trong nhà thì bất ngờ bị một thanh niên vào nhà, dùng tay bóp cổ. Kẻ này đã đe dọa và lấy trong túi bà Dự 800.000 đồng, rồi tẩu thoát.
Sau khi bị mất tài sản, bà Dự đã nhờ con trai trình báo cơ quan chức năng.
Qua công tác điều tra, xác minh công an đã mời làm việc đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp tài sản trên và cho biết số tiền cướp được mình đã tiêu xài hết.
Công an huyện Cai Lậy tạm giữ Tuấn, tiếp tục làm rõ, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.