Xe Toyota dừng bên đường bỗng nhiên bốc cháy

(PLO) - Tối ngày 30-6, trên đường Tô Vĩnh Diện (Pleiku, Gia Lai), một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry dừng bên đường bỗng nhiên bốc cháy.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tại địa điểm đối diện quán cà phê Cây Nhãn, đường Tô Vĩnh Diện (tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai), người dân phát hiện xe ô tô Toyota mang biển số dân sự 81A-027.79 bất ngờ bốc cháy. Thời điểm phát ra ngọn lửa, chiếc xe đã tắt máy đỗ ở vỉa hè, rất may không có ai ở trên xe.

Hiện trường xe bị cháy

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa cá nhân dập tắt đám cháy. Theo một người dân phát hiện vụ cháy, ngọn lửa được phát ra từ bình điện của xe, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Hiện tại cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.