Xe tải trôi tự do húc nứt tường nhà dân

Vụ tai nạn xảy ra tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 13/12 do tài xế lơ là để xe trôi tự do, đâm sầm vào nhà dân. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.
Người dân địa phương cho biết, vào khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe tải BKS 47K-8828 đang đỗ trước cửa hàng tôn Hoa sen (tổ 2, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) thì bất ngờ trôi tự do.

Xe tải trôi tự do húc nứt tường nhà dân ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi trôi tự do một đoạn, chiếc xe tải đã đâm trực diện vào căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình sống ở cạnh đó.

Hậu quả, bức tường nhà ông Bình bị nứt, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Thời điểm này, trong nhà ông Bình có 3 người nhưng rất may không có ai thương vong.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi trôi qua đường, chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi phá sập hàng rào, bị chặn đứng trước cửa nhà của gia đình ông Bình. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Viết Hảo (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.