Xe tải rơi đèo Đá Đẽo, 2 người thoát chết trong gang tấc

Đang khi chuẩn bị đổ dốc trên đèo Đá Đẽo (Quảng Bình), chiếc xe tải bỗng dưng mất lái rồi lao xuống vực sâu hơn 100m.

Chiều 21-1, Đội CSGT huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 chiếc xe tải lao xuống vực sâu ở đèo Đá Đẽo.

Xe tải rơi đèo Đá Đẽo, 2 người thoát chết trong gang tấc
Chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 100

Chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 100m

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS 37C – 010.95 do tài xế Hoàng Xuân Thủy (SN 1982, trú tỉnh Nghệ An) đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc, khi chuẩn bị đổ dốc đèo Đá Đẽo (thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) thì chiếc xe bổng dưng mất lái, đâm mạnh vào lan can rồi lao xuống vực sâu hơn 100 m.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nặng nhưng may mắn là lái xe Thủy và phụ xe là anh Bùi Văn Thành (SN 1987) vẫn an toàn.

Theo H. Phúc (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.