Xe tải rẽ phải, cán người phụ nữ 66 tuổi ở Bình Tân

(PLO)- Chiếc xe tải hạng nặng lưu thông trên quốc lộ 1 khi rẽ phải thì cán phải người phụ nữ 66 tuổi đi xe máy.
Thông tin ban đầu, trưa 30-3, bà NTMĐ (66 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy biển số TP.HCM trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc.

Chiếc xe tải nặng khi rẽ phải đã cán phải người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Ảnh H. Tâm

Khi đến khu vực hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) thì bà bị xe tải nặng loại tám tấn chạy cùng chiều, rẽ phải vào đường song hành với quốc lộ 1 để vào Khu công nghiệp Tân Tạo tông trúng, cán qua người.

Vụ việc khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Tài xế đã đến trình báo cơ quan chức năng. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt tiến hành các bước xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.