Xe tải lật nghiêng vì "trúng bẫy" đào đường

Chiều 2/6, xe tải BKS 30P-3181 trọng tải 20 tấn đang chở đầy đất chạy theo hướng Lĩnh Nam về cầu Thanh Trì, Hà Nội đã bất ngờ gặp nạn khi sa vào hố một công trình đào đường.

Lái xe tải là một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, do lượng xe cộ lưu thông trên đường đông, lại phải tránh một ôtô con đi ngược chiều nên anh phải lái xe vào sát lề đường bên phải. Và khi vừa đi sát đến đoạn công trình đào đường thì bất ngờ bánh xe sa xuống hố, khiến xe bị lật nghiêng.

Xe tải lật nghiêng vì "trúng bẫy" đào đường ảnh 1

Xe tải lật nghiêng vì "trúng bẫy" đào đường ảnh 2

Xe tải lật nghiêng vì "trúng bẫy" đào đường ảnh 3

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người đã tích cực xúc đất đổ xuống đường để giảm bớt trọng tải của xe, tuy nhiên không có hiệu quả. Một xe cẩu đã được điều đến để giải cứu, nhanh chóng thông đường. Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường này tắc nghẽn nghiêm trọng.
 
Theo Chu Dũng (HNMO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.