Xe tải lật, CSGT cùng dân giúp gom hàng

(PL)- Trưa 11-12, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), xe tải biển số Hà Nội do tài xế tên Toàn (ngụ Thanh Hóa) điều khiển tông vào phía sau xe tải biển số Khánh Hòa cùng chiều làm hai xe lật nghiêng.

Sau cú đâm mạnh, xe biển số Hà Nội lao vào một ngôi nhà ven đường, làm sập một góc tường, hơn 19 tấn trái cây đóng thùng trên xe đổ tràn xuống đường vương vãi.

Ngay sau khi đưa hai tài xế bị thương đi cấp cứu, CSGT cùng hàng chục người dân địa phương đội mưa gom hàng giúp tài xế, nhà xe (ảnh). Sau hơn một giờ, hàng hóa rơi vãi được sắp xếp, đưa vào lề đường…

• Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM tuyên dương các chiến sĩ đã tạo hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Cụ thể, trong đợt triều cường vừa qua, bảy CSGT đội An Lạc đã ra đường hướng dẫn người dân tránh các khu vực ngập nước nặng, đồng thời giúp dân đưa các xe bị ngập nước, chết máy vào nơi sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.