Xe tải lao sang hướng ngược lại, đâm sập nhà dân

(PLO)- Xe tải mất lái đâm dải phân cách, tông gãy cây xanh ở phần đường ngược lại và sập một phần phía trước của một căn nhà. 
Chiều 18-10, xe tải đông lạnh biển số 63C - 004.76 do nam tài xế cầm lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn cách vòng xoay Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) khoảng 500m thì mất lái lao sang trái tông vào dải phân cách. 

Xe tải đâm dải phân cách lao sang hướng ngược lại, tông sập nhà dân. Ảnh: HẢI HIẾU 

Chưa dừng lại, xe tải lao lên tông gãy cây xanh trên vỉa hè ở hướng ngược lại. Xe tiếp tục tông sập một phần phía trước một căn nhà. 

Vụ tai nạn khiến đầu xe biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin, kêu cứu. Mọi người phá cửa đưa tài xế bị thương ra ngoài đi cấp cứu. 

Xe tải lao sang hướng ngược lại, đâm sập nhà dân ảnh 2
Cabin biến dạng, tài xế mắc kẹt và kêu cứu. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng chức năng thị xã Hương Trà đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.