Xe tải lạc tay lái tông trực diện ô tô trên đèo Chuối

(PLO)- Sau cú tông trực diện, tài xế và phụ xe trọng thương, mắc kẹt trong cabin biến dạng.
Chiều 5-10, tại khu vực đèo Chuối, thuộc thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, ô tô tải 60C-283.09 (loại 1,4 tấn) do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển đổ đèo tốc độ cao.

Chiếc xe biến dạng sau cú tông. Ảnh: H.THƯƠNG

Khi đến khúc cua của đèo Chuối thì lạc tay lái, lấn hoàn toàn sang phần đường bên trái, tông trực diện vào xe tải 60C-059.81 (loại 1,8 tấn) đang đi chiều ngược lại.

Sau cú tông mạnh, tài xế Út và phụ xe mắc kẹt trong cabin, phải mất gần 30 phút người dân và lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: H.THƯƠNG

Theo các bác sĩ, tài xế Út bị gãy cả bốn chi, nguy kịch và đã tử vong tại bệnh viện. Phụ xe bị chấn thương sọ não, gãy tay… 

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.