Xe tải đang chạy bị ném gạch vỡ kính

(PLO)- Xe tải đang chạy trên quốc lộ 32 thì bất ngờ bị một người đàn ông ném đá vỡ kính khiến một người bị thương.

Trước đó, vào chiều 15-8, chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 32, khi qua địa bàn thôn Thia, xã Phù Nam, Văn Chấn, Yên Bái thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm gạch ném trúng vào cửa kính phía trước của xe.

Hiện trường vụ việc.

Hậu quả kính xe bị vỡ, một người ngồi trong cabin bị thương nặng ở mắt, phải tới bệnh viện điều trị.

Xác nhận vụ việc trên, ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Phù Nham, cho hay hiện các cơ quan chức năng huyện Văn Chấn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. 

Ông Đồng cũng thông tin tài xế bị ném đá vỡ kính không phải người địa phương. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn giữa cá nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.