Xe tải chở mía bất ngờ chuyển hướng húc sập mặt tiền nhà dân

(PLO)- Vụ tai nạn còn làm một em bé bị thương nặng.

Vào khoảng 14 giờ ngày 15-3, xe tải chở mía mang biển số 54X-2966 ( chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 22B từ hướng Ngã tư Trảng Lớn đi Thành Phố Tây Ninh. 

Đến khu vực Chợ Á Đông thuộc tổ 8, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành, chiếc xe tải chuyển hướng sang phía trái của đường lộ và tông thẳng vào nhà ông Đào Phú Xuân (68 tuổi) làm sập tường và toàn bộ mặt trước của căn nhà, 2 nhà kế bên cũng bị hư hỏng nhẹ

Sự cố này cũng làm cho cháu Đặng Nguyễn Kiều Thương (SN 2008) đang đi trên đường bị thương nặng phải đi cấp cứu, chiếc xe đạp bị cán nát nằm lọt trong gầm xe tải. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Xe tải chở mía bất ngờ chuyển hướng húc sập mặt tiền nhà dân ảnh 1
 

Xe tải chở mía bất ngờ chuyển hướng húc sập mặt tiền nhà dân ảnh 2
 

Xe tải chở mía bất ngờ chuyển hướng húc sập mặt tiền nhà dân ảnh 3

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.