Xe tải chở 10.000 khẩu trang nghi kém chất lượng

(PLO)- Xe tải chở 10.000 khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nghi vấn đây là hàng kém chất lượng.

Ngày 21-3, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ xe tải chở 4 thùng khẩu trang với số lượng khoảng 10.000 cái.

Số khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nghi kém chất lượng. Ảnh: H.H

Trước đó, sáng 20-3, bộ đội biên phòng bắt xe tải trên khi xe này chạy qua địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Tài xế khai được một người thuê nhận số khẩu trang tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng để đi giao cho một người ở quận Sơn Trà. Tài xế không trình được giấy tờ số hàng, không rõ người thuê mình là ai.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế liên lạc với chủ hàng để cung cấp hóa đơn, chứng từ của lô hàng nói trên thì ông này không làm được.  

Qua kiểm tra, số khẩu trang chở trên xe tải có nghi vấn là hàng kém chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.