Xe tải cẩu mất lái, đâm sập nhà dân bên đường

(PLO)- Chiếc xe tải cẩu đang chạy trên đường bất ngờ bị mất lái, lao vào nhà dân khiến nhiều người kinh hãi. 

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ ngày 28-12, một chiếc xe cẩu hàng mất lái đã đâm thẳng vào nhà dân ven đường liên xã tại ấp 2 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VŨ HỘI

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe cẩu hàng 61P-5783 chạy theo hướng từ đường vào thác Đá Hàn ra hướng thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn đã đâm sập phần phía trước nhà, làm hư hỏng toàn bộ tiệm thuốc Linh Duyên trước cửa nhà và một phần hiên của căn nhà.

Rất may, khi phát hiện xe tải lao vào nhà một số người đã nhanh chóng bỏ chạy. Vụ tai nạn không có thương vong về người. Riêng tài xế xe cẩu đã rời khỏi hiện trường ngay khi gây tai nạn.

Hiện lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông tại khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.