Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc-Nam

(PLO)- Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc-Nam bất ngờ bốc cháy, tài xế kịp dừng xe và thoát thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ cháy xe xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng 31-5, trên cao tốc Bắc-Nam (đoạn qua xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Xe tải mang BKS 89H-085.xx bỗng bốc cháy.

chua-chay-xe-tai.jpg
Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa cháy xe tải.

Lúc này tài xế là anh Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi, trú Quảng Ngãi) kịp dừng xe bên đường và thoát khỏi cabin, kêu cứu.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ổn định trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó đám cháy đã được dập tắt, nhưng chiếc xe đang bị cháy rụi.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.