Xe tải bị tàu lửa hất văng, 3 người thương vong

(PLO)- Một chiếc xe tải bị đoàn tàu hàng tông văng ra xa ở Khánh Hòa làm một người chết, hai người bị thương nặng.

Chiều 4-10, một đoàn tàu hàng lưu hành trên đường sắt Bắc-Nam theo hướng TP.HCM đi Hà Nội, khi đến đoạn qua xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thì tông vào xe tải 79C-007.35.

Chiếc xe tải bị tàu lửa hất văng, cách xa đường sắt hơn 5 m.

Theo Công an thị xã Ninh Hòa, vụ tai nạn làm hai người bị mắc kẹt trong cabin xe tải, một người khác bị hất văng ra ngoài, bị xe tải đè dưới gầm. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã phá cửa xe tải, đưa hai người mắc kẹt ra ngoài; đồng thời lật nghiêng chiếc xe tải để giải cứu người bị mắc kẹt dưới gầm.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị đoàn tàu hất văng cách đường sắt hơn 5m, bẹp dúm phần đầu. Thông tin từ BV đa khoa thị xã Ninh Hòa cho hay một nạn nhân đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện, hai người còn lại bị thương rất nặng đã chuyển lên BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.