Xe ôm cầu Cần Thơ bị buộc nộp bảo kê 900.000 đồng/tháng

(PL)- Công an TP Cần Thơ ngày 9-10 tạm giữ hình sự Hồ Thanh Hoàng (46 tuổi, người cầm đầu băng nhóm bảo kê xe ôm ở quận Cái Răng) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo VNE, Hoàng bị bắt quả tang đang thu tiền bảo kê nhiều tài xế xe ôm tại quán cà phê của mình trên đường dẫn cầu Cần Thơ. Năm mã tấu, nhiều sổ theo dõi việc thu tiền bảo kê tại nhà người này đã bị thu giữ.

Hoàng khai cùng các đàn em buộc những người chạy xe ôm trên đường dẫn cầu Cần Thơ, trước siêu thị, Khu đô thị mới Nam Cần Thơ mỗi ngày phải đến nộp tiền bảo kê 7.000 đến 30.000 đồng hoặc 210.000-900.000 đồng/tháng. Nếu không đồng ý, nhóm Hoàng vác mã tấu rượt đuổi, không cho đậu xe đón khách. Vụ việc diễn ra thời gian dài nhưng gần đây các nạn nhân mới dám gửi đơn tố cáo Hoàng cùng đồng phạm… Công an đang truy bắt những người còn lại trong nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.