Xe máy va chạm xe ben, người đàn ông tử vong tại chỗ

(PLO)- Khi xe máy vừa tới trước khu vực số nhà 1001 thuộc xã An Hòa thì xảy ra va chạm với xe tải ben lưu thông chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Đông Anh văng vào bên đường tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 13 giờ ngày 10-3 trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã 3 Bến Gỗ thuộc xã An Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Thời điểm này, xe máy 60C1-482.59 do anh Nguyễn Đông Anh (33 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lái, khi vừa tới trước khu vực số nhà 1001 thuộc xã An Hòa thì xảy ra va chạm với xe tải ben 51C-740.68 (chưa rõ tài xế) điều khiển lưu thông chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Anh văng vào bên đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường xe máy bị cuốn vào trong gầm xe tải, chiếc nón bảo hiểm của nạn nhân bị vỡ thành nhiều mảnh trên đường.

Đến 15 giờ cùng ngày thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện phục vụ công tác điều tra. Còn tài xế, sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.