Xe máy va chạm với xe tải, 1 người tử vong

(PLO)- Người đàn ông điều khiển xe máy va chạm với xe tải hạng nặng chạy cùng chiều, ngã ra đường và bị xe cán phải.
6 giờ 30 phút sáng 10-11, anh Nguyễn Quốc Ph. (30 tuổi, trú tại phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 59V1… lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ quốc lộ 1 về đường Hà Huy Giáp.
Khi cách cầu Bà The khoảng 100 m thì xảy ra va chạm với xe tải chở xe nâng, biển số 57K… lưu thông cùng chiều.
Cú va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống, bị bánh xe cán và bị kéo lê một quãng trên mặt đường, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Theo người dân, tuyến đường Tô Ngọc Vân giờ cao điểm có nhiều phương tiện tham gia lưu thông. Trong đó có các xe tải hạng nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 10-11 trên đường Tô Ngọc Vân. 

Hiện trường vụ tai nạn người đàn ông bị xe tải hạng nặng cán phải, tử vong tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.