Xe máy va chạm với xe lu, cháu bé 6 tuổi tử vong

(PLO)-Xe máy do một phụ nữ điều khiển va chạm với xe lu đang thi công quốc lộ 19 ở Gia Lai khiến cháu bé bị cán tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe gắn máy với xe lu xảy ra trên quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Bà chở cháu qua đường thiếu quan sát khiến xe lu cán cháu tử vong
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TNGL.

Khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, bà PTM (66 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Đoa) điều khiển xe máy chở theo cháu trai LHL (6 tuổi) băng qua đường quốc lộ 19 đang thi công sửa chữa.

Xe máy va chạm với xe lu do tài xế Lỡ Quang Long (36 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển thi công lu lèn mặt đường tại mặt đường quốc lộ 19. Xe máy va chạm bất ngờ khiến lái xe lu không kịp dừng lại đã cán qua xe máy và cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.